20 năm sau, kết thúc của Diablo I vẫn đầy ám ảnh

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2016 02:00 PM

Kết thúc này đóng vai trò như lời gợi mở cho game thủ về phiên bản tiếp theo - Diablo II ra mắt 4 năm sau đó.

Thời kì mà phiên bản Diablo đầu tiên mới ra mắt, khái niệm game bản quyền gần như còn chưa tồn tại ở Việt Nam. Vì toàn bộ game thủ đều chơi đĩa lậu - vốn đa số là những phiên bản game bị cắt xén nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến cốt truyện của trò chơi, hay đúng hơn là có muốn quan tâm cũng khó khi mà toàn bộ các đoạn phim cắt cảnh đều đã bị loại bỏ để giảm thiểu dung lượng.

Nhưng nếu may mắn mua được một đĩa Diablo chứa đầy đủ nội dung vào 20 năm về trước, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ kết thúc cực kì ám ảnh của trò chơi. Sau khi người anh hùng đánh bại được chúa quỷ Diablo, ai cũng tưởng rằng hòa bình đã trở lại với thế giới Sanctuary. Sự thật là chừng nào linh hồn của Diablo còn tồn tại, việc hắn hồi sinh trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Biết được điều này, người anh hùng đã buộc phải lựa chọn giải pháp duy nhất là phong ấn Diablo trong cơ thể mình thông qua việc rút viên linh thạch từ xác của Diablo ra và tự... đâm nó vào trán mình.

Đoạn phim kết thúc đẩy ám ảnh của Diablo 1.

>> Rùng mình với cảnh hoàng tử Arthas tự tay giết hại vua cha trong Warcraft III