15 sự thật thú vị về gia tộc giàu nhất trong Game of Thrones - Nhà Lannister (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2016 03:15 PM

Được coi là gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất trong Game of Thrones, lịch sử phát triển của nhà Lannister ẩn chứa vô vàn những bí mật mà các fan có thể chưa từng được biết đến.

8. Có 10 gia tộc khác thần phục nhà Lannister

Với câu nói quen thuộc: "Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình" thì đa phần các gia tộc khác đều cố gắng không gây thù chuốc oán với họ bởi hậu quả của điều này sẽ là vô cùng khủng khiếp. Và trong lãnh thổ của mình, nhà Lannister cũng đã thần phục được tới 10 gia tộc lớn nhỏ khác để củng cố thế lực cho chính mình.

Có thể kể tên các gia tộc lớn đó là Nhà Clegan, Crakehall, Lefford, Lannister của Lannisoirt, Lorch, Marbrand, Payne, Serrett, Swyft và Westerling. Với sự ủng hộ từ phía các gia tộc này, nhà Lannister đã nhanh chóng bành trướng thế lực tới tận Vương Đô và hạ gục rất nhiều lãnh chúa khác.

7. Nhà Lannister đóng vai trò khá lớn trong sự sụp đổ của triều đại Targaryen

Thông thường thì nhà Lannister không kết đồng minh với ai cả, họ chỉ quan tâm tới sự tồn vong của chính mình mà thôi. Trong lịch sử, sự ranh ma và thiếu chữ tín của nhà Lannister đã được chứng minh khá nhiều lần khiến cho cục diện của các trận chiến bị đảo chiều trong chớp mắt. Và Nhà Lannister chỉ ủng hộ phe nào mang lại nhiều lợi ích nhất cho họ mà thôi.

Điển hình nhất là cuộc nổi loạn của Robert. Khi Aerys chiến đấu với đội quân nổi dậy của Robert, đội quân của vùng Casterly Rock (nhà Lannister) đã giữ vị trí phòng thủ phía sau quân đội của nhà vua. Thế nhưng khi cục diện thay đổi trong trận chiến Battle of Trident, Robert đã giết chết Rhaegar thì Tywin, người đứng đầu nhà Lannister đã lại đem quân tiến về phía kinh đô, giả vờ cứu viện cho Vua Điên để tiêu diệt vị vua này.

6. Câu chuyện mang tên Rains of Castamere

Khi nói về việc bạn không thể tin tưởng nhà Lannister bởi họ chỉ làm những điều có lợi cho họ mà thôi thì đó không chỉ là lời nhận xét của tác giả, của các nhân vật trong truyện mà nó được đúc kết theo một truyền thuyết có thật mang tên Rains of Castamere (Cơn mưa vùng Castamere).

Câu chuyện này kể về gia tộc Reyne, gia tộc dám cả gan đối đầu với nhà Lannister. Giống như Casterly Rock, tòa thành Castamere cũng được xây dựng trên đỉnh núi nơi chứa mỏ quặng khổng lồ. Khi mỏ này được khai thác hết, gia tộc Reyne đã sử dụng các hầm mỏ này để xây dựng nên hệ thống địa đạo bí mật để lẩn trốn kẻ thù.

Tywin Lannister lúc đó còn là một thanh niên trẻ tuổi đã dẫn quân đánh bại nhà Reyne chỉ trong một lần đột kích duy nhất. Sau đó, Tywin đã cho chặn hết lối ra của khu hầm mỏ, rồi xả nước lũ vào đó khiến cho toàn bộ cư dân của thành Castamere bị chết đuối. Sau đó, ông ta còn cho thiêu trụi cả tòa thành này để cho tất cả các lãnh chúa khác biết được rằng nếu chống lại gia tộc Lannister thì sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.

5. Cersei và Jamie đã phải rất vất vả để... đến được với nhau

Mối tình loạn luân giữa hai anh em nhà Lannister là Jamie và Cersei thực tế không hề đơn giản như chúng ta từng thấy bởi khán giả mới chỉ thấy họ quấn quýt bên nhau một cách lén lút chứ không biết được rằng để có thể đến được với nhau, hai người đã phải vượt qua rất nhiều trắc trở.

Đẩu tiên là Cersei, giống với các tiểu thư của gia tộc lớn khác, Cersei được người cha của mình là Tywin sử dụng như một công cụ để kết nối với các gia tộc khác, và Cersei đã được hứa gả cho thái tử Rhaegar. Thế nhưng, sau khi vua Aerys từ chối cuộc hôn nhân này thì Tywin vẫn không cho con gái mình lấy ai khác bởi ông ta vẫn hi vọng sẽ được kết thông gia với nhà vua. Và sau đó thì như ta đã biết, Cersei đã bị ép gả cho Robert. Thậm chí cả khi Robert chết, Cersei còn bị ép gả cho Loras Tyrell, một anh chàng đồng tính.

Với Jamie thì khi còn trẻ, anh ta còn từng bị cha mình đem ra hứa hôn với Lysa Tully nhưng rồi sau đó, Jamie đã chấp nhận trở thành một cận vệ hoàng gia do được Cersei thuyết phục nhằm để cả 2 có thể ở bên nhau.

4. Số phận của Cersei đã được dự đoán từ trước

Khi còn là một bé gái, Cersei đã được hứa hôn với hoàng tử Rhaegar. Cô gái Cersei hồn nhiên lúc này đã nghe theo bạn bè mà tới gặp bà thầy bói Maggy the Frog của xứ Lannisport. Bà tiên tri này đã từ chối nói cho Cersei biết trước tương lai của mình nhưng Cersei kiều kì lúc đó đã nài nỉ bà ta để được biết về số phận của mình. Tất nhiên là nó chẳng phải điều gì tốt đẹp cả.

Maggy đã tiên đoán rằng Cersei sẽ cưới nhà vua, có 3 đứa con, sau này Cersei sẽ bị vượt mặt bởi một hoàng hậu quyến rũ hơn và rồi phải chứng kiến cái chết của 3 đứa con của mình. Cuối cùng thì Cersei sẽ bị giết bởi valonqar (nghĩa là em trai trong tiếng Valyrian). Lời tiên tri này đã khiến Cersei rất căm ghét Tyrion và luôn tìm cách dồn ép người em của mình vào chỗ chết. Nhưng nhiều fan lại tin tưởng rằng người em trai trong lời tiên tri này có thể là Jamie Lannister bởi nếu đó là Tyrion thì thực sự quá dễ đoán và chẳng hề giống Game of Thrones một chút nào cả.

3. Tommen và Myrcella đang hẹn hò

Trong phim thì Tommen và Myrcella là hai anh chị em và là con của mối tình loạn luân giữa Cersei cùng Jamie. Và hai người này đang... hẹn hò với nhau. Ngạc nhiên chưa? Nếu bạn thắc mắc tình tiết đó xảy ra ở đoạn nào trong phim thì tôi xin được trả lời đó là nó không nằm trong phim.

Thực tế thì hai diễn viên trẻ là Dean-Charles Chapman và Nell Tiger Free, đóng vai Tommen cùng Myrcella đang hẹn hò với nhau ngoài đời. Thật tình cờ phải không nào!

2. Có nhiều lời đồn rằng Tyrion không mang dòng máu Lannister

Tác giả George R.R. Martin đã từng khá thành công trong việc xây dựng nên các tình tiết ẩn về thân thế của các nhân vật để tạo sự bất ngờ cho người xem. Đơn cử như trường hợp của Jon Snow được tiết lộ trong tập cuối season 6 vừa qua chẳng hạn.

Bên cạnh Jon Snow thì cũng có khá nhiều giả thiết của các fan cho rằng Tyrion cũng không mang dòng máu Lannister mà thực tế là hậu duệ của nhà Targaryen. Và đây cũng chính là lý do khiến cho Tywin luôn khó chịu với Tyrion cho dù anh chàng lùn này là người thực sự có tài.

1. Mối thù của nhà Stark được dựa theo một câu chuyện có thật

Dù rằng Game of Thrones là một câu chuyện giả tưởng với những tình tiết hư cấu như có Zombie, có rồng... nhưng một số sự kiện của Game of Thrones cũng được dựa theo các câu chuyện có thật và mối thù của nhà Stark được lấy cảm hứng từ Cuộc Chiến Hoa Hồng của Anh diễn ra từ năm 1455 đến năm 1487.

Cuộc đối đầu giữa nhà Stark và nhà Lannister được dựa theo hai gia tộc là nhà Yorks và nhà Lancasters. Và nếu để ý kĩ hơn một chút nữa thì bạn sẽ thấy rằng các nhân vật khác trong Game of Thrones cũng có nhiều điểm tương đồng với các nhân vật lịch sử như Robert Baratheon thì giống với Vua Edward IV, Cersei Lannister thì có nét giống với Elizabeth Woodinville, Joffrey Baratheon thì tương đồng với vua Edward trẻ của Lancaster...