15 loại vũ khí "vô dụng" nhất trong thế giới siêu anh hùng Marvel (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2016 10:45 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Tuy thế giới siêu anh hùng Marvel không thiếu những thứ đồ công nghệ nguy hiểm nhưng cũng có khá nhiều loại vũ khí tương đối... vô dụng. Điển hình như 15 loại vũ khí được chúng tôi nhắc đến sau đây.

Kiếm đôi của Shatterstar

Những thanh kiếm vốn là thứ vũ khí huyền thoại, gắn liền với quá trình phát triển của lịch sử loài người suốt hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên, một thanh kiếm theo như thiết kế của họa sĩ Rob Liefeld trong truyên tranh Marvel thì lại... dị quá mức cần thiết và khiến nhiều fan phải tỏ ra thắc mắc về công dụng của nó.

Thanh kiếm được nhắc đến ở đây chính là thanh kiếm đôi của Shatterstar, thanh kiếm với 2 lưỡi được đặt song song với nhau. Thoạt nhìn thì nó có vẻ rất... cool nhưng các chuyên gia về vũ khí cho rằng đây là thiết kế tệ nhất bởi nó làm mất tính cân bằng của phần lưỡi, giảm lực của các nhát chém và tất nhiên là cũng sẽ vướng víu hơn rất nhiều, dễ bị mắc kẹt vào những thứ linh tinh khi chiến đấu.

Trang phục của Adam X - The X-Treme

Lại là một mẫu nhân vật tương đối fail của những năm 90 thuộc thế kỉ trước được tạo ra. Một bộ giáp kì cục với mũ lưỡi trai, một vài miếng... bảo vệ được gắn vài lưỡi dao lên đó và bộ đồ này chính là trang phục của Adam X - The X-Treme.

Thực tế thì Adam X - The X-Treme là một dị nhân có khả năng đốt cháy máu của mọi người xung quanh (theo đúng nghĩa đen) nên việc anh ta phải mang một bộ giáp kiểu như này thực sự là không cần thiết. Chưa nói đến hiệu quả chẳng có gì thì tạo hình kì cục của nó cũng đã xứng đáng nằm trong danh sách này rồi.

Chìa khóa vàng của Moon Knight

Mọi nhân vật siêu anh hùng đều có một thứ vũ khí đặc chưng nào đó, Batman thì có Batarang, xe Batmobile, máy bay Batwing, hay như Fantastic Four thì có chiếc máy bay cực xịn của mình... Moon Knight của chúng ta cũng vậy, nhân vật này cũng có một món vũ khí đặc trưng mà chẳng ai có, đó là chiếc Chìa khóa vàng.

Tác dụng của chiếc chìa khóa này là nó sẽ nóng đỏ lên mỗi khi Moon Knight gặp nguy hiểm và anh ta có thể dùng nó để... đánh đối thủ của mình (nó nóng mà...). Nghe đến đây hẳn nhiều người sẽ cho rằng có lẽ công dụng chính của nó là để báo cho Moon Knight biết mình đang gặp nguy hiểm là chính... Thôi nào, giác quan của Spider-man cũng làm được điều tương tự mà có cần phải lúc nào cũng mang kè kè bên người như chiếc chìa khóa này đâu.

Súng bắn... keo của Paste-Pot-Pete

Súng là một trong những loại vũ khí phổ biến nhất trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Có rất nhiều loại súng khác nhau và chúng có thể bắn ra sét, ra băng, ra lửa hay đơn giản chỉ bắn ra đạn bình thường cũng đã là mạnh lắm rồi.

Thế nhưng khẩu súng của Paste-Pot-Pete thì lại khác, nó bắn ra... keo dính. Vâng, nó bắn ra keo dính đúng theo nghĩa đen bởi Paste-Pot-Pete đã tạo ra một loại keo siêu dính và quyết định dùng nó để.... chiến đấu chống lại các siêu anh hùng. Thật là kì cục phải không nào.

Quả cầu sắt của Absorbing Man

Absorbing Man, một nhân vật cao to khỏa mạnh với khả năng biến lớp da của mình thành bất cứ chất liệu nào mà anh ta chạm qua. Đây là một dạng năng lực tương đối mạnh nhưng để cho nhân vật ngầu hơn, các tác giả đã "ném" cho anh ta một thứ vũ khí vô cùng kì dị, đó là một quả cầu sắt nặng nề có gắn thêm cả móc xích.

Thực sự thì thứ vũ khí nặng nề này chẳng có liên quan quái gì đến siêu năng lực của anh chàng cả. Cứ cho là anh ta khỏe đến mức có thể quăng quật của cầu sắt nặng nề đó thoải mái đi thì bạn cũng có thể trang bị cho anh ta một thứ vũ khí hiệu quả hơn hẳn mà. Một chiếc rìu khổng lồ hay một đại đao, thậm chí là cả một khẩu pháo lớn cũng được, tất cả đều ổn ngoại trừ cái quả cầu vướng víu này.

Khiên của Captain America

Nhắc đến đây hẳn nhiều fan hâm mộ sẽ giật mình và thắc mắc rằng tại sao một báu vật quý giá hàng đầu vũ trụ, chiếc khiên gần như không thể phá hủy của Captain America lại nằm trong danh sách này. Thực tế thì nếu bạn nhìn nhận một cách khách quan bạn sẽ thấy rằng... nó là một chiếc khiên, để chống đỡ chứ không phải là một thứ vũ khí hiệu quả.

Trên màn ảnh và cả trong truyện tranh, các tác giả đã nghĩ ra thêm một công dụng nữa cho chiếc khiên này, đó là Captain America của chúng ta dùng nó như một chiếc boomerang, ném nó về phía đối thủ rồi lại dùng nam châm siêu mạnh để hút nó về... Ý tưởng này nhìn thì có vẻ cool nhưng thực sự lại là ý tưởng chiến đấu cực kì tồi tệ. Hãy nhìn cảnh Captain ném chiếc khiên và bị Winter Soldier bắt lấy một cách dễ dàng là biết, nếu anh ta không thương tình... ném trả lại thì Captain đã vĩnh viễn mất đi món đồ chơi quý giá của mình.

Còn việc dùng nam châm điện hút khiên trở về ư? Bạn có muốn trên chiến trường vô tình hút cả tấn kim loại xung quanh về không? Hay cứ cho là nam châm chỉ hút Vibranium đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể vô tình hút... Black Panther về bởi trang phục anh ta cũng làm bằng kim loại này. Hay một kẻ thù mạnh chắc chắn cũng sẽ dễ dàng cầm khiên bỏ đi mặc cho bạn dùng nam châm kéo nó về bao lần đi chăng nữa. Nó là một chiếc khiên, không phải là vũ khí! Ok?

Súng Phoenix

Vâng, lại là súng và một lần nữa, Marvel đã mang đến cho thứ vũ khí huyền thoại này một công dụng vô cùng khác lạ. Bạn có tưởng tượng được một khẩu súng có thể bắn được ra năng lượng vũ trụ của Phoenix không? Nếu bạn chưa biết thì Phoenix là một thực thể kí sinh trong người Jane và nó mang sức mạnh khủng khiếp đủ để tiêu diệt cả một dải ngân hà

Điểm đặc biệt của khẩu súng này là nó có thể tiêu diệt hầu hết mọi đối thủ chỉ bằng một phát đạn mà thôi. (nó mang năng lượng của Phoenix cơ mà) Tuy nhiên, cái giá phải trả sẽ là người bắn chắc chắn bị mất mạng. Vâng, một khẩu súng có sức mạnh tiêu diệt tất cả chỉ trong 1 lần bắn với cái giá là mạng của người bắn, nghe qua thì có vẻ cũng là một cuộc trao đổi công bằng 1 đổi 1 phải không? Vậy nếu phát đạn đó bạn bắn trượt thì sao?

(Còn tiếp)