15 cái chết thương tâm nhất trong series game huyền thoại Final Fantasy (Phần 2)

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2017 09:59 AM

Những cái chết này chắc chắn đã lấy đi không ít nước mắt của các fan hâm mộ dòng game Final Fantasy.

Để xem lại Phần đầu tiên của loạt bài viết, các bạn có thể đọc TẠI ĐÂY.

8. Auron

Trong thế giới Spira của Final Fantasy X, nếu một người qua đời mà không được cầu siêu bởi triệu hồi sư, họ sẽ vẫn ở lại nhân gian. Hầu hết những trường hợp như thế đều bị biến thành quái vật, chỉ có số ít vẫn giữ được thân xác và tinh thần, họ được gọi là “Unsent”.

Auron khi còn sống là vệ sĩ của triệu hồi sư Braska. Trong cuộc hành hương đến Calm Lands, anh bị trọng thương khi đấu với Yunalesca và qua đời. Nhưng Auron vẫn ở lại thế giới do chưa hoàn thành được những lời hứa với 2 người bạn chí cốt Braska và Jecht.

Khi Yu Yevon bị đánh bại ở cuối game, mối đe dọa Sin cũng chấm dứt. Với việc đã thực hiện được tất cả lời thề, Auron cuối cùng cũng có thể từ bỏ thế giới và siêu thoát đến Farplane.

Có thể có ai đó cho rằng cái chết của Tidus mới là bi kịch hơn Auron. Nhưng hãy nhớ rằng Tidus đã được hồi sinh ở Final Fantasy X-2.

9. Reks

Phần hướng dẫn chơi Final Fantasy XII theo chân Reks, anh trai của Vaan (nhân vật chính trong game). Anh là một binh sĩ dưới quyền của Đội trưởng Basch, người đang lãnh đạo quân lính của mình tấn công vào Pháo đài Nalbina. Basch biết được thông tin Đức vua của mình đang ở Pháo đài để ký một hiệp định hòa bình, nhưng đây thực ra là một kế hoạch ám sát. Reks tham gia quân đội vốn là để bảo vệ em trai mình khỏi Đế quốc Archadian.

Khi chiến đấu, Reks bị thất lạc khỏi nhóm. Cuối cùng anh phát hiện ra tất cả mọi người, kể cả Đức vua đều đã chết. Reks bị Basch đâm vào bụng, nhận ra rằng chỉ huy của mình là kẻ phản bội và hi sinh. Tuy nhiên người giết Đức vua thật ra là anh em song sinh của Basch, Gabranth. Toàn bộ nhiệm vụ là kế hoạch gài bẫy Basch trở thành kẻ giết Vua.

10. Bugenhagen

Trong Final Fantasy VII, Sephiroth có âm mưu triệu hồi Meteor để phá hủy hành tinh. Nếu có ai đó vào được trong Northern Crater và giết hắn thì kế hoạch này sẽ bị đổ bể. Nhưng chưa ai làm được điều đó. Tập đoàn Shinra hùng mạnh sau khi phá hủy được lớp vỏ bảo vệ miệng núi lửa này thì lại chỉ… ngồi im trong suốt thời gian còn lại. Không có cá nhân hay tổ chức nào quan tâm đến việc ngăn chặn Sephiroth.

Mặc dù vậy bạn vẫn còn một đồng minh. Ở Cosmo Canyon có già làng tên Bugenhagen, một ông lão bay lơ lửng trên một hòn ngọc màu xanh lá. Bugenhagen là một trong những người đang nỗ lức cứu lấy thế giới và lên nhiều kế hoạch để hoàn thành mục tiêu này.

Nhưng ngay khi nhóm nhân vật chính trở lại Cosmo Canyon sau khi đánh bại Diamond Weapon, họ phát hiện ra Bugenhagen đang hấp hối. Ông đã có một phân đoạn cảm động với đứa cháu nuôi Red XIII của mình trước khi trở về với dòng chảy sinh mệnh.

11. Minwu

Mở đầu Final Fantasy II là cảnh các nhân vật chính bị quân đội Đế quốc Palamacian truy đuổi và tưởng như đã bị giết. Họ được Minwu, một White Mage cứu sống. Minwu là thành viên của quân kháng chiến Wild Rose. Về sau anh có tham gia nhóm trong một số trường đoạn trên hành trình ngăn cản dã tâm của Đế quốc.

Khi kẻ thù ngày càng lớn mạnh, Minwu quyết định phải có những hành động liều lĩnh hơn để chấm dứt chiến tranh. Anh gia nhập nhóm lần cuối ở Tháp Mysidian. Tại đây họ phát hiện ra một cuốn sách chứa phép thuật mạnh nhất thế giới, Ultima. Vật phẩm này được bảo vệ bởi một ma pháp vô cùng mạnh và Minwu đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình để vượt qua nó. Nhờ sự hi sinh của anh mà nhóm mới làm chủ dược Ultima, chiêu thức giúp chiếm được lợi thế trong cuộc đấu với Emperor ác quỷ.

12. Zack

Danh tính thực sự của Cloud là một nút thắt quan trọng của Final Fantasy VII. Anh thực chất chưa bao giờ là thành viên của lực lượng đặc nhiệm SOLDIER như anh vẫn kể với mọi người mà chỉ là một anh lính quèn dưới quyền tập đoàn Shinra. Sau biến cố Nibelheim, Cloud bị bắt làm vật thí nghiệm cho các khoa học gia của Shinra. Ký ức của anh bị trộn lẫn với Zack, một SOLDIER cũng bị bắt ở sự kiện trên. Hai người trốn thoát thành công nhưng trên đường tìm tự do, Zack đã hi sinh mạnh sống của mình để cứu thoát Cloud khỏi lính Shinra.

Năm 2007, Square Enix phát hành một bản prequel của Final Fantasy VII trên hệ máy PlayStation Portable với tên gọi Crisis Core: Final Fantasy VII để kể về cuộc đời Zack khi còn là SOLDIER. Trò chơi đã giải đáp rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ ở Final Fantasy VII. Người chơi sẽ phần nào yêu thích Zack vì anh là mẫu người hùng đặc trưng, tính cách cởi mở (trái ngược với Cloud). Những ai từng chơi qua Final Fantasy VII đều biết cuộc đời Zack kết thúc rất bi tráng và rất mong chờ khoảnh khắc ấy được tái hiện.

Giây phút cuối cùng của Zack được miêu tả tương đối khác biệt ở 2 tựa game. Nếu như ở Final Fantasy VII chúng ta chỉ thấy một vài tên lính Shinra đã đủ để hạ Zack thì ở Crisis Core, anh chiến đấu với cả một đội quân hùng hậu. Khi anh dần bị áp đảo, ký ức về những con người xuất hiện trong cuộc đời anh hiện ra. Hình ảnh cuối cùng là về Aerith, người con gái anh yêu.

Sau khi nhắn nhủ những lời cuối cùng với Cloud, Zack đưa cho anh thanh kiếm Buster Sword và yên nghỉ. Xa xa là thành phố Midgar trong cơn mưa tầm tã, và Final Fantasy VII bắt đầu…

13. Galuf

Những game có vật phẩm hồi sinh như Final Fantasy thường bị chỉ trích là để nhân vật chết ở những đoạn cắt cảnh mà không cho sử dụng những món đồ đó. Cách giải thích hợp lý cho vấn đề này là Life hay Phoenix Down chỉ giúp hồi phục cho những vết thương nhất định hoặc khi thành viên mới chỉ gần kề cái chết. Nhưng có lẽ lí do trên hết vẫn là “nhà phát triển muốn thế”.

Final Fantasy V có một cảnh nhân vật hi sinh thuộc hàng bậc nhất trong video game. Lí do cho điều đó là vì game đã giải thích tại sao những cách hồi phục thông thường không có tác dụng trong hoàn cảnh này. Người được nhắc đến ở đây là Galuf.

Sau khi tất cả các thành viên chính bị Exdeath áp đảo, Galuf đã xoay sở để đứng được lên mặc dù đang ở mức HP bằng 0. Ông phải một mình chiến đấu với Exdeath. Exdeath rất bất ngờ khi thấy Galuf kiên cường chống đỡ như thế nên đã rút lui. Lúc các nhân vật khác gượng dậy được, họ đã tìm mọi cách để cứu chữa cho ông nhưng không thành. Galuf đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân để cứu đồng đội và ra đi mãi mãi.

14. Tướng quân Leo

Đế chế ác quỷ Gestahlian trong Final Fantasy VI do Hoàng đế Gestahl đứng đầu. Hắn có lẽ cần phải xem lại cách dùng người của mình khi 3 tướng lĩnh cấp cao nhất đều phản bội lại hắn. Celes Chere tham gia quân kháng chiến, Leo Cristophe cũng suýt theo chân người đồng cấp, còn Kefka thậm chí còn lấy mạng chính Gestahl để thống trị thế giới.

Tướng Leo là một người trọng nghĩa khí, mong muốn giải quyết tình hình căng thẳng bằng biện pháp hòa bình. Anh chịu trách nhiệm hòa hoãn với các Esper ở thị trấn Thamasa. Kefka, đương nhiên là xuất hiện, tiêu diệt tất cả Esper trước khi đối đấu Leo. Mặc dù là một chiến binh vô song nhưng Leo vẫn bị phép thuật của Kefka chế ngự và bị hắn giết hại. Anh được chôn cất ở Thamasa. Người chơi có thể viếng thăm mộ Leo bất cứ lúc nào.

15. Aerith

Cái chết của Aerith Gainsborough là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử video game, mặc dù đến nay hiệu ứng của nó có phần giảm sút do quá nhiều người đã biết đến sự kiện này. Dẫu sao đây vẫn là khoảnh khắc nhiều cảm xúc vì đa phần người chơi dành rất nhiều tình cảm cho cô gái bán hoa dạo ở khu ổ chuột này.

Aerith rời khỏi nhóm sau khi bạn hoàn thành Temple of the Ancients. Nhóm Cloud theo chân cô tới Forgotten Capitol, thành phố vốn thuộc sở hữu của người Cetra cổ đại. Họ thấy Aerith đang cầu nguyện, dự định của cô là sử dụng White Materia ngăn chặn Sephiroth. Ngay lúc Cloud tới gần thì Sephiroth lao xuống, đâm xuyên thanh gươm của hắn vào người Aerith.

Một trong những hiểu lầm lớn nhất của phân cảnh này là danh tính thực sự của kẻ giết Aerith. Nhiều người lầm tưởng chỉ có một mình Sephiroth. Nhưng thực ra lúc này hắn vẫn đang bị kẹt trong Lifestream. Sephiroth đã biến một phần cơ thể Jenova thành giống mình và hạ sát Aerith.

Đây thực sự là điều quá đỗi bất ngờ với người chơi. Một nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng lại bị giết trong một tình huống không ai ngờ tới. Từ thời điểm này, cả người chơi và nhà phát triển đều nhận ra rằng không ai thực sự an toàn nữa. Mọi thành viên đều có thể vĩnh viễn lìa đời bất cứ lúc nào.

Theo Fffcvn