10 nữ nhân sở hữu võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết Kim Dung (Phần 2)

Mặt Trứng  - Theo Helino | 26/07/2018 06:00 PM

Tiếp nối series của phần một, hãy cùng tiếp tục đến với những bóng hồng sở hữu võ công cao cường bậc nhất trong 15 bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung nhé.

Bài viết này tổng hợp các nhân vật từ những bộ tiểu thuyết của Kim Dung. Nếu độc giả thấy không hợp lý, vui lòng góp ý lại với chúng mình nha.

Cầu Thiên Xích

Là em gái của Cầu Thiên Nhẫn, vợ của Công Tôn Chỉ, Cầu Thiên Xích cũng có tương đối nhiều đất diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp. Số phận của bà cũng khá hẩm hiu, khi chẳng thể ngờ được rằng bà lại bị chính chồng mình cắt đứt hết gân tay chân rồi quăng xuống đáy vực sâu. Lý do cũng khá cơ bản, khi vì ghen tuông mà bà đã ép chồng mình phải giết chết một nữ nhân tên Nhu Nhi.

10 nữ nhân sở hữu võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết Kim Dung (Phần 2) - Ảnh 1.

Công phu Ngậm táo phun người của Cầu Thiên Xích đã đạt tới cảnh giới cao nhất

Mười bốn năm ở trong hốc đá sâu, Cầu Thiên Xích chẳng làm gì ngoài tu luyện nội công do tứ chi đều đã bị phế. Nhưng cũng nhờ đó mà công phu bắn ám khí dựa vào hột táo mới được luyện thành tới cảnh giới cao nhất. Sau này, chính những hột táo chết chóc của Cầu Thiên Xích đã bắn mù mắt Công Tôn Chỉ, cũng như phá giải công phu Bế Huyệt của lão.

Quách Tương

Ít người biết được rằng, Quách Tương cũng mang trong mình một thân võ học không hề tầm thường. Xuất hiện không nhiều trong Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng đó chỉ là phần mở đầu cuộc đời của nàng.

10 nữ nhân sở hữu võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết Kim Dung (Phần 2) - Ảnh 2.

Con gái cưng của Quách Tĩnh là chưởng môn nhân đầu tiên của phái Nga My

Trong hành trình đi tìm Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Quách Tương đã có cơ duyên gặp được Giác Viễn Đại Sư. Sau khi ông mất, nàng và Trương Quân Bảo đã được truyền lại một phần khẩu quyết Cửu Dương Thần Công. Và nhờ vào một thân tuyệt học này, nàng sau đó lên núi Nga My, thành lập ra môn phái này. Chưa kể, Quách Tương cũng là một trong những người đầu tiên có cơ may sử dụng tuyệt thế thần binh Ỷ Thiên Kiếm nữa.

Hoàng Dung

10 nữ nhân sở hữu võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết Kim Dung (Phần 2) - Ảnh 3.

Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Hoàng Dung là nữ nhân văn võ song toàn nhất

Không chỉ nổi tiếng bởi sự thông minh, ứng biến linh hoạt cùng nhan sắc của mình, Hoàng Dung bản thân cũng là một đại cao thủ. Với tư cách là con của Hoàng Dược Sư, võ công trên Đào Hoa đảo được nàng tập luyện thuần thục từ bé. 

Rồi với tài nấu nướng và nịnh nọt của mình, Hoàng Dung nhanh chóng chiếm được cảm tình của Hồng Thất Công và được ông truyền lại cho bộ Đả Cẩu Bổng Pháp – tuyệt học lúc bấy giờ của Cái Bang. Cộng thêm với Nhuyễn Vị giáp hộ thân, đánh bại Hoàng Dung là một điều không hề dễ dàng.

Chu Chỉ Nhược

Chưởng môn nhân kế nhiệm phái Nga My bề ngoài không được đánh giá quá cao về mặt võ công. Nhưng chỉ tới cuối truyện, nhiều người mới ngã ngửa ra trước một thân công phu cao cường và hiểm độc của nàng được che dấu quá hoàn hảo dưới vỏ bọc xinh đẹp, nhu mỳ.

10 nữ nhân sở hữu võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết Kim Dung (Phần 2) - Ảnh 4.

Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2018

Sau khi tìm ra bí mật giữa Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm, Chu Chỉ Nhược thần tốc ngồi luyện môn võ công tà đạo là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Cũng phải nói thêm rằng nhờ vào các chiêu thức kiếm pháp biến hóa, nàng đã áp chế được quần hùng trên núi Thiếu Thất, dù không thể phủ nhận rằng có công rất lớn tới từ sự nhường nhịn của Trương Vô Kỵ. 

Tuy nhiên, vì chỉ có ít thời gian tu luyện, cũng như chưa học được tâm pháp hoàn chỉnh, Cửu Âm Bach Cốt Trảo của Chu Chỉ Nhược vẫn chưa thể sánh được với Hoàng Sam Nữ Tử, và bị cô nương này dạy dỗ một bài học với Cửu Âm Chân Kinh ngay khi bộc lộ sát chiêu định giết Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn.

Lý Mạc Sầu

Là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, nhưng võ công và độ gian xảo của nàng lại hơn đứt sư muội của mình ở đầu truyện. Dễ hiểu thôi, vì khi mà Tiểu Long Nữ vẫn chỉ loanh quanh trong Cổ Mộ thì sư tỷ của nàng đã phiêu bạt giang hồ, nếm trải nhiều mùi đời tới mức phải thốt lên: "Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết".

10 nữ nhân sở hữu võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết Kim Dung (Phần 2) - Ảnh 5.

Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp

Lý Mạc Sầu nổi tiếng với hai môn công phu chính. Một là Xích Luyện Thần Chưởng, và thứ còn lại là một trong những món ám khí gia truyền của Cổ Mộ phái, Băng Phách Thần Châm. Nhưng rồi cũng vì thù hận, vì tình yêu mà nàng đã bỏ tất cả để trở thành một đại ma đầu có số trên giang hồ. Kết cục của một người mù mắt vì tình cũng tương đối bi thảm, khi Lý Mạc Sầu trúng phải độ hoa Tình, và tự tử trong đám cháy lớn ở Tuyệt Tình Cốc.

Theo dinhphong8104