7 nhân vật trong thế giới của Stephen King khiến người xem nghĩ thôi đã phát sợ

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/09/2017 02:53 PM

Những nhân vật được nhào nặn dưới bàn tay của ông hoàng của dòng phim kinh dị Stephen King luôn có sức hút riêng và trở thành tượng đài “gây sợ” trong lòng người xem.

Mỗi bộ phim kinh dị đều tồn tại một nhân vật phản diện rùng rợn. Dù có là ma quỷ, hiện tượng siêu nhiên hay chỉ là những con người bằng xương bằng thịt thích cuồng sát, chúng chính là nguyên nhân khiến người xem bủn rủn. Và một yếu tố không nhỏ góp phần không nhỏ xây dựng lên hình ảnh rùng rợn khiến người xem bị ám ảnh của những nhân vật ấy chính là ngoại hình của họ.

Dưới đây là 10 nhân vật bước ra từ những cuốn sách của Stephen King khiến người xem nghĩ thôi đã phải “bám ghế” vì sợ.

Chú hề Pennywise Killer Clown trong IT

Sau khi tiểu thuyết được chuyển thể thành bản phim truyền hình cùng tên dài 2 tập vào năm 1990, cái tên It mới thực sự phổ biến trên toàn thế giới. Và hình tượng gã hề rùng rợn Pennywise từ trí tưởng tượng của Stephen King đã gây ám ảnh người xem trên toàn thế giới ngay cả trong giấc mơ.

Ma cà rồng Kurt Barlow trong Salem's Lot

Gã ma cà rồng Kurt Barlow gây ấn tượng mạnh trong tâm trí người xem bởi khuôn mặt trắng bệch, răng nanh nhọn hoắt và móc vuốt sắc lẹm. Buổi tối đi đường mà đụng độ gã này thì dù có là những người tự tin nhất cũng phải “tè ra quần” vì sợ hãi.

Cô gái nhút nhát Carrie trong Carrie

Carrie là cô gái nhút nhát thường bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc làm trò tiêu khiển. Ngoài ra, Carrie còn có một người mẹ cuồng tín, luôn đối xử tệ bạc với cô. Do phải chịu đựng tổn thương quá nhiều nên mỗi khi cơn tức giận của Carrie bị dồn nén tới đỉnh điểm thì nó sẽ bùng phát thành cơn thịnh nộ điên cuồng với ánh mắt giận dữ, hoang dại và sẵn sàng hủy diệt mọi thứ.

Cậu bé xác sống Gage Creed trong Pet Sematary

Khi cậu bé Gage Creed qua đời sau 1 tai nạn khủng khiếp, người cha Louis đã chôn xác cậu bé trong một nghĩa trang vật nuôi phía sau nhà với niềm hy vọng vào truyền thuyết về sự hồi sinh. Gage quả thực đã sống lại. Tuy nhiên, những thứ được hồi sinh ở đây đều sẽ trở nên đáng sợ và cực kì nguy hiểm. Đứa con trai bé bỏng của Louis giờ chỉ như 1 xác sống đội mồ quay về hãm hãi mọi người.

Nhà văn Jack Torrance trong The Shining

Jack Torrance nhận công việc trông coi khách sạn Overlook trên dãy núi Colorado nên cả gia đình ông đã chuyển tới sống ở đây. Thật không may, khách sạn này đang bị ma ám và hồn ma đó đang dần biến Jack thành một kẻ nóng tính và bạo lực. Dần daanfm Jack ngày càng trở nên điên dại và biến thành 1 kẻ giết người đáng sợ.

Fan cuồng Annie Wilkes trong Misery

Annie Wilkes là một nhân vật nữ vô cùng tàn bạo trong cuốn tiểu thuyết Misery của ông hoàng phim kinh dị Stephen King. Annie Wilkes vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt nhân vật nữ chính Misery trong cuốn tiểu thuyết dài tập của nhà văn Paul Sheldon. Do mắc bệnh tâm thần phân liệt, Annie tự tưởng tượng ra mình chính là Misey và bắt cóc Paul Sheldon về nhà. Khi phát hiện ra Paul đã cho nhân vật Misery chết đi để kết thúc cuốn tiểu thuyết, bà ta trở nên mất kiểm soát, điên cuồng tra tra tấn ông dã man để bắt ông viết lại 1 cuốn truyện cho riêng mình để Misery sống lại.

Nhân vật Annie cũng được xếp hạng thứ 17 trong danh sách 100 nhân vật độc ác nhất trong vòng 100 năm trở lại đây.

Isaac Chroner – Children Of The Corn

Isaac Chroner là kẻ cầm đầu những đứa trẻ hung hãn nhà Corn. Theo truyền thống của ngôi làng, chúng sẽ bắt những du khách trưởng thành làm vật tế thần linh xem sao. Nếu bạn vẫn luôn nghĩ rằng ma quỷ chỉ là trò đùa và bạn chẳng mảy may sợ chúng thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt vô hồn của Isaac Chroner, chắc chắn bạn sẽ phải cảm thấy may mắn vì mình không phải đi qua cánh đồng ngô nào cả.