10 năm qua, anh em game thủ Việt đã mất đi quá nhiều 'huyền thoại'

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 18/01/2019 04:30 PM

Nhìn lại quãng đường 10 năm, rất nhiều thứ gắn bó với tuổi thơ game thủ Việt đã không còn nữa.

Có những thứ đã in sâu vào tuổi thơ của thế hệ game thủ 8x 9x đời đầu, mỗi lần nhớ đến lại thấy bồi hồi khó tả. 10 năm trôi qua là một sự thay đổi lớn, nhiều anh em đã lập gia đình song chắc chắn những kỷ niệm về một thời "trẩu tre" cùng đám bạn bè rong chơi sau mỗi giờ tan học vẫn còn nguyên đó.

Từ những tựa game trên điện tử hệ máy NES như Contra, Mario, Natra cứu mẹ tới những sản phẩm trên điện tử đĩa – PS1 như Road Rash, Resident Evil 1, Havest Moon, Yu-gi-oh hay siêu máy vi tính "1 chip, nửa lõi, một phần tư luồng", ram 256MB, vga 16MB: Starcraft, Comandos, Virtual Cop – Cảnh sát đặc nhiệm… tất cả đều là những tên tuổi nổi tiếng đục khoét vô số những tuổi thơ mới chớm nở.

Và những cái tên dưới đây đã quá quen thuộc và gắn bó với mỗi chúng ta, để lại niềm nhớ thương khi giờ đây chúng đã không còn nữa.

Boom Online

10 năm qua, anh em game thủ Việt đã mất đi quá nhiều huyền thoại - Ảnh 1.

Boom Online, huyền thoại một thời.

Một tựa game online thuộc dạng huyền thoại tại Việt Nam, thu hút đông đảo các bóng hồng, với lối chơi đơn giản nhưng gây nghiện chính thức bị khai tử Việt Nam sau 10 năm phục vụ game thủ nước nhà. Trò chơi này đã mở cửa từ tháng 4/2007 và rất được các bạn trẻ ưa thích bởi lối chơi vui nhộn, những quả bóng nước đầy bất ngờ, đem lại rất nhiều tiếng cười vui nhộn cho cả một thế hệ.

Gunny

10 năm qua, anh em game thủ Việt đã mất đi quá nhiều huyền thoại - Ảnh 2.

Gunny - tựa game từng là đất để các game thủ "hẹn hò"

Gunny và Gunbound có lối chơi tương đồng cũng như đều được hàng vạn game thủ Việt yêu mến. Sở hữu đồ họa cute vẫn là phần chính khiến cho nhiều chị em thích thú với tựa game này. Đồng thời, nhà phát hành đã rất khôn khéo khi tạo ra những tính năng cũng như câu thoại cực kỳ hài hước, thu hút người chơi Việt. Ngoài ra, đã từng có một thời, fanpage của Gunny cực kỳ phát triển và cũng là nơi mà nhiều người thường sử dụng để tìm kiếm tri kỷ, hẹn hò online hay chỉ đơn giản là tìm bạn để cùng trải nghiệm tựa game thú vị này mà thôi.

Counter Strike

10 năm qua, anh em game thủ Việt đã mất đi quá nhiều huyền thoại - Ảnh 3.

Map Italy một thời là bản đồ mặc định của game thủ CS Việt.

Từ những hồi internet còn là khái niệm khá lạ lẫm, CS1.1 hay CS1.6 đã là cái nôi tôi rèn kỹ năng và phản xạ. Nở rộ trong các quán net thời mài đũng quần đi học, những cụm từ như "cổng vòng, cổng sau, nhà hoa, ngách chó..." đã trở nên quen thuộc không biết tự bao giờ.

Với cộng đồng game thủ Việt, cái tên Counter-Strike đã trở thành tượng đài bất hủ trong dòng game bắn súng. Không chỉ làm mưa làm gió tại khắp các quán net trong những năm 2000, trò chơi này còn đặc biệt hơn khi cha đẻ của nó chính là Lê Minh, một người Canada gốc Việt. Từ những quán net năm đó, những cụm từ như "cổng vòng, cổng sau, nhà hoa, ngách chó..." đã trở thành một phần không thể quên trong ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Zing Me

10 năm qua, anh em game thủ Việt đã mất đi quá nhiều huyền thoại - Ảnh 4.

Zing Me một thời.

Việc chơi những game được tích hợp trên Zing Me là một phần ký ức đáng nhớ của game thủ 8x, 9x. Từng được gọi là "Mạng xã hội lớn nhất Việt Nam", lúc bấy giờ anh em game thủ đã quá quen thuộc với những game trên nền tảng này, thậm chí trở thành một phần của tuổi thơ. Những Nông Trại Vui Vẻ, Khu Vườn Trên Mây và cả Đảo Rồng... có lẽ ai chưa chơi cũng đôi lần được nghe qua.

Xong đến thời điểm này, Zing Me chỉ còn trong ký ức.

Yahoo Messenger

10 năm qua, anh em game thủ Việt đã mất đi quá nhiều huyền thoại - Ảnh 5.

R.I.P Yahoo Messenger :(

Có thể nói rằng, trong định nghĩa của 8x đời cuối và 9x đời đầu, thì Internet chính là Yahoo Messenger, và ra net là phải đăng nhập vào Y!M tán gẫu làm quen. Thời đó, thích ai là phải có nick Yahoo, phải có Blog 360 mới được gọi là sành điệu, nếu mà chẳng may không có nick Yahoo thì sẽ chẳng có cách nào có thể tham gia vào đời sống xã hội đầy màu sắc mà Internet mới mang lại. 

Cứ như vậy, tuổi học trò của tôi gắn liền với những biểu tượng chat đầy dễ thương, những cú buzz giật mình hay những lần ngồi mày mò xin nick Yahoo để làm quen với 1 cô gái dễ thương nào đó vừa chợt bắt gặp. Ngay cả việc đặt tên nick Yahoo cũng lắm kỳ công, không những phải chọn tên thật ngầu, mà còn phải tìm đủ các thứ biểu tượng để ghép vào tên, vì tên càng nhiều gạch chân, càng nhiều biểu tượng thì trông càng “ngầu”. Thế là một loạt những cái tên thời thượng được ra đời như “b0y_c0_ d0n_nh0_gjrl_th4t_t1nh”, “deptraicogisai”, “ngoi_trong_toa_let_gao_thet_ten_em”, hay là đủ các thể loại icon và biểu tượng gắn vào tên cho đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ hết được.

Qua thời gian, Y!M đã không giữ được vị thế và chính thức tuyên bố đóng cửa vào năm ngoái khiến nhiều người phải bồi hồi, tiếc nuối.